Duyên Dáng Việt Nam

Quân 'Bầu' Hải nguy cơ rời giải, đội xứ Thanh xứng đáng 'ngựa ô'

Việt Hưng • 28-03-2022 • Lượt xem: 2302
Quân 'Bầu' Hải nguy cơ rời giải, đội xứ Thanh xứng đáng 'ngựa ô'

Có một điều rất thú vị trong bóng đá là bất cứ giải nào dù là World Cup, Euro hay giải vô địch quốc gia thường xuất hiện những đội tuy không được đánh giá cao nhưng thi đấu rất bùng nổ tạo nên sự bất ngờ thú vị cho cả giới chuyên môn lẫn người xem. Tại vòng chung kết U.19 quốc gia năm nay có lẽ Thanh Hóa là đội như vậy.

Trận cầu tâm điểm của bảng C hôm nay là trận đấu giữa U.19 Thanh Hóa và U.19 Nutifood. Về thực lực Nutifood là đội đương kim á quân nên được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên khi vào trận thì U.19 Thanh hóa lại tỏ ra không hề kém cạnh. Đội quân của HLV Lê Hồng Minh chiếm lĩnh  tuyến giữa và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành U.19 Nutifood. Phá bóng đáng chú ý là ở phút thứ 35 cầu thủ Minh Đức thanh hóa nhận bóng ở khu vực 16m50 đã tung ra một cú sút rất căng ở cự ly tầm 15m. Tuy bị khuất tầm nhìn nhưng thủ môn của Nutifood vẫn kịp thời bắt gọn trái bóng giải nguy cho đội nhà. Trong 45 phút đầu tiên cả hai đội đều không ghi được bàn thắng nào.

Sau giờ nghỉ cả hai đội đều trình diễn một lối đá đôi công hấp dẫn. Ngay sau quả giao bóng từ sự bất cẩn của một cầu thủ đội Nutifood, cầu thủ số 23 Văn Tiếp Thanh Hóa đã cướp được bóng và xộc thẳng về phía  khung thành của đội Nutifood. Các hậu vệ của Nutifood bắt buộc tội phạm lỗi ngay trước vạch 16m50. Lĩnh trách nhiệm đá phạt cầu thủ Công Sơn mang áo số  đã cứa lòng về góc xa đánh bại thủ môn Nutifood mở tỷ số của trận đấu. Sau khi bị dẫn bàn các học trò của thầy Giôm vùng lên tạo thế trận vô cùng hấp dẫn. Đến phút thứ 55 của trận đấu. Nhận đường chuyền  của đồng đội mở biên từ cánh phải sang cánh trái cầu thủ Khánh Duy nhận được bóng và đi bóng thẳng vào phòng cấm địa của đội Thanh Hóa và bị hậu vệ số 16 là Châu Phi cài chân ngã trong vòng cấm địa.

Trọng tài Ngô Đức Tiến không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m đồng thời tặng cho cầu thủ Châu Phi một tấm thẻ vàng. Trên chấm phạt đền cầu thủ số 10 Quang Hiển đã không cho thủ môn Anh Tuấn một cơ hội nào đưa trận đấu về thế cân bằng. Phút thứ 65 đội xứ Thanh tiếp tục vượt lên. Từ một quả phạt góc bóng được câu bổng vào trong vòng cấm địa của Nutifood. Cầu thủ Hà Châu Phi đã lập công chuộc tội khi nhanh chân đưa bóng vào khung thành trong sự bất lực của hàng thủ Nutifood.

Không chịu chấp nhận thất bại, các học trò của thầy Giôm tràn lên tấn công để gỡ lại bàn thua nhưng các học trò của cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh vẫn đứng vững để bảo toàn tỷ số trong đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với 2 trận toàn thắng và được 6 điểm, đội xứ Thanh đã giành vé vào tứ kết sớm 1 vòng đấu.

Ở trận đầu thứ 2 bảng C, U.19 Sài Gòn gặp U.19 Bình Dương. Vào giữa hiệp 2 pha phối hợp không tốt giữa thủ môn và hàng thủ Bình Dương đã tạo điều kiện cho cầu thủ Bùi Văn Bình mở tỷ số. 

Trận đấu cứ thế trôi về cuối với sự tấn công vô vọng của các cầu thủ Bình Dương. Những tưởng chiến thắng của Sài gòn đã ở trong tầm tay thì ở phút 88  khi trận đầu chỉ còn chừng 2 phút là hết giờ thì cầu thủ số 9 của Bình Dương đã thắp lại hy vọng cho đội nhà. Từ pha đá phạt ở cự ly chừng 20m Bùi Vĩ Hào tung ra cú sút chân phải, bóng đập hàng rào nảy ra. Vĩ Hào ập vào sút tiếp bằng chân trái không thuận, bóng đi sát xà ngang vào lưới giữ lại cho Bình Dương 1 điểm quý giá.

Như vậy sau lượt trận thứ 2 Thanh Hóa đã vươn lên dẫn đầu. Ở lượt trận cuối Bình Dương sẽ phải quyết chiến với Nutifood để dành tấm vé thứ 2. Trong khi đó Bình Dương với 1 điểm  sẽ đầu với đội đầu bảng  Thanh Hóa và chờ kết quả có lợi cho mình ở trận đấu còn lại. 

Việt Hưng