ĐỜI SỐNG

[Thủ đoạn thời 4.0] Kỳ 2: Cạm bẫy 'việc nhẹ, lương cao' chưa bao giờ hết nguy hiểm

Tuấn Kiệt • 26-09-2025 • Lượt xem: 507
[Thủ đoạn thời 4.0] Kỳ 2: Cạm bẫy 'việc nhẹ, lương cao' chưa bao giờ hết nguy hiểm

Mặc dù chiêu trò lừa đảo "việc nhẹ lương cao" không phải là thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin và dễ dàng sập bẫy. Đặc biệt, những người trẻ với nhu cầu tìm kiếm việc làm cao, thường là mục tiêu của bọn làm việc phi pháp này.  

Đọc thêm tại:

[Thủ đoạn thời 4.0] Kỳ 1: Cạm bẫy ở khắp nơi


Chiêu trò "làm nhiệm vụ" đã cũ nhưng nạn nhân thì vẫn còn nhiều

Trên các trang mạng xã hội và diễn đàn việc làm, những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" xuất hiện dày đặc, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người. Chiêu trò này thường bắt đầu bằng việc dụ dỗ những người đang tìm việc tham gia các hội nhóm trực tuyến. Sau đó, kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng lạ, thực hiện những nhiệm vụ đơn giản với khoản thưởng nhỏ nhằm tạo niềm tin.

Khi đã "mắc bẫy", nạn nhân được yêu cầu nạp những khoản tiền lớn hơn, từ vài triệu, vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Nhiều trường hợp, thậm chí bị lừa đến hàng tỷ đồng. Khi thời cơ đã chín muồi, bọn lừa đảo lập tức cắt liên lạc. Không ít người mất trắng số tiền tích góp, đồng thời đối mặt với nguy cơ bị cài mã độc, rò rỉ dữ liệu cá nhân và mất tài khoản ngân hàng.

Từ đầu năm 2025, không ít vụ việc liên quan đến chiêu trò lừa đảo này đã xảy ra. Đầu tháng Một (thời điểm gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ), một người đàn ông 61 tuổi ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã trình báo lên phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh về việc bị lừa 1,7 tỷ đồng qua hình thức mời làm cộng tác viên trực tuyến. Ban đầu, công việc đơn giản và có thu nhập nhỏ nên ông tin tưởng, liên tục chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để thực hiện các "nhiệm vụ mua hàng". Đến khi số tiền đã lên tới 1,7 tỷ đồng, ông không thể rút cả gốc lẫn hoa hồng.

Lừa đảo

Nạn nhân trình bày việc bị lừa 1,7 tỷ đồng với công an - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Tương tự, theo Cổng Thông tin Điện tử Công an Thành phố Hà Nội, địa phương này cũng ghi nhận nhiều nạn nhân bị lừa bởi thủ đoạn này. Ngày 16.7.2025, Công an phường Hà Đông nhận được đơn trình báo của chị P. (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về việc bị chiếm đoạt số tiền lên đến 2,4 tỷ đồng. Chị N. (trú tại phường Phú Lương, Hà Nội) cũng trở thành nạn nhân sau khi được một người quen qua mạng rủ rê tham gia và mất 120 triệu đồng.

Lừa đảo

Nhiều nạn nhân tại Hà Nội sập bẫy chiêu trò "làm nhiệm vụ" - Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Công an Thành phố Hà Nội 

"Làm nhiệm vụ" chưa phải là mối nguy hại lớn nhất 

Không dừng lại ở việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thông qua công việc làm nhiệm vụ online nhận hoa hồng, nhiều vụ việc cho thấy lời mời "việc nhẹ, lương cao" còn là cái bẫy đưa người ra nước ngoài lao động trái phép. Tin vào viễn cảnh thu nhập hấp dẫn, nạn nhân bị đưa qua biên giới, bị tước giấy tờ tùy thân và giam giữ trong các cơ sở lao động chui. Tại đây, họ phải làm việc khổ sai, bị đe dọa bằng bạo lực và thậm chí còn bị ép buộc liên hệ người thân để nộp tiền chuộc. 

Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, đầu tháng 8.2024, một người đàn ông cư trú trên địa bàn TP. Mỹ Tho (cũ), bị lừa sang Myanmar làm việc hơn 8 tháng. Nạn nhân kể vì tin vào lời chào mời "việc nhẹ, lương cao", với mức lương 21 triệu đồng/tháng từ công việc đánh máy văn bản nên anh đã bị "sụp bẫy". Anh cho nhóm lừa đảo địa chỉ nhà, sau đó các đối tượng đưa anh đến Tây Ninh, rồi được một nhóm người nước ngoài đưa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch, sau đó tiếp tục vượt biên sang Thái Lan rồi đến Myanmar. 

Lừa đảo

Người thanh niên kể lại sự việc bị lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" - Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an

Tại Myanmar, các đối tượng bắt anh tìm "khách hàng" người Việt để dụ dỗ qua các tài khoản facebook mà chúng cung cấp. Từ tháng thứ 2, do không đạt chỉ tiêu, anh bị giam trong một căn phòng và buộc tự còng tay treo lên thanh sắt. Trong lúc tuyệt vọng, may mắn thay, đầu tháng 2.2025, lực lượng chức năng Thái Lan và Myanmar phối hợp giải cứu anh thành công. Cuối tháng 4.2025, anh được đưa về nước an toàn. 

Một vụ việc khác xảy ra ngày 30.6.2025, TAND TP. Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" đối với 4 bị cáo. Đáng chú ý, bị cáo Trương Ngọc Huyền, dù mới 16 tuổi, đã sớm sa vào con đường phạm tội. 

Lừa đảo

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: Công An Nhân Dân

Huyền đảm nhiệm vai trò "tuyển dụng nhân sự" tại tổ chức lừa đảo trực tuyến mang tên "Tập Đoàn Thế Kỷ", có trụ sở tại khu Chinatown, TP. Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia), sau khi bị một người đàn ông không rõ lai lịch đưa sang Campuchia. Từ ngày 12.5 đến 10.6.2024, Huyền đã lừa được 4 người Việt Nam sang Campuchia, trong đó 2 nạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi T.N.K.B. (SN 2010, trú phường Thủy Vân, quận Thuận Hóa cũ) và L.T.Q.N. (SN 2009, trú xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền (cũ), TP. Huế).

Lừa đảo

 Nhóm 2K lừa bán người sang Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo "Tập Đoàn Thế Kỷ", trong đó 2 nữ bị cáo đều phạm tội "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi" - Ảnh: Công An Nhân Dân

Cảnh tỉnh trước cái bẫy "việc nhẹ, lương cao"

Những câu chuyện điển hình trên là hồi chuông cảnh tỉnh, cho thấy "việc nhẹ, lương cao" không chỉ là chiêu trò lừa đảo tài sản qua không gian mạng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ khiến bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các vụ bắt cóc xuyên biên giới nếu thiếu cảnh giác. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, mỗi người cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin tuyển dụng và tuyệt đối không chuyển tiền hay cung cấp dữ liệu cá nhân cho các nguồn không rõ ràng, để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.


duyendangvietnam