ĐỜI SỐNG

Tuổi trẻ của tôi nhuốm màu mùa hạ

Nguyễn Thanh Mai • 11-06-2025 • Lượt xem: 112
Tuổi trẻ của tôi nhuốm màu mùa hạ

Một mùa hè nữa lại về, đồng nghĩa với những trận mưa rào chợt đến rồi chợt đi lại xuất hiện. Tôi đứng lặng người nơi ban công, mắt dõi theo bầu trời sau một cơn mưa chớp nhoáng. Giữa những mảng mây còn sót lại và ánh nắng cố len qua, một chiếc cầu vồng hiện lên mờ ảo.

Nó không đủ bảy sắc như tranh vẽ nhưng lại khiến tôi dừng lại thật lâu. Bởi tôi chợt nghĩ: tuổi thanh xuân của mình cũng giống như chiếc cầu vồng ấy - không hoàn hảo nhưng vẫn rực rỡ, vẫn đẹp đẽ chỉ là sẽ trôi quarất nhanh.

Và mùa hè 2025 này, tôi sẽ thử sống theo dải màu đỏ của chiếc cầu vồng xinh đẹp ấy. Màu đỏ của sự chói chang, gay gắt của cái nắng mùa hè; màu của sự nhiệt huyết và tràn đầy sức sống của một tuổi trẻ không ngại xông pha.

Tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ 2025 - Nguồn: THPT Nguyễn Hữu Huân

Tôi khoác lên mình chiếc áo “Hoa phượng đỏ” như một lời cam kết với bản thân: mùa hè này, tôi sẽ không còn là người đứng bên lề quan sát nữa. Tôi sẽ tham gia, và tôi sẽ sống — sống như một mùa hè mà tôi từng mơ ước: một mùa hè hết mình cống hiến cho đời, cho người, và cho chính mình.

Chuỗi ngày tham gia “Hoa phượng đỏ” của tôi bắt đầu từ hoạt động “Tiếp sức mùa thi” cho các em học sinh bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 — như một cách để tôi trả ơn và tiếp nối sự nhiệt huyết, sẻ chia của những đàn anh, đàn chị đi trước, những người từng đứng trước cánh cổng này, giờ này, năm ấy… để cổ vũ và động viên chính tôi.

Không chỉ thế, tôi còn cùng một vài người bạn thành lập một dự án mang tên "Bloom & Blow", một dự án chúng tôi đã ấp ủ một khoảng thời gian đủ chín muồi để trình bày trước thế giới và lan tỏa những ước mơ, hy vọng. Ở những năm tháng đầu tiên của tuổi trẻ, tôi đã luôn muốn gieo một hạt mầm đẹp đẽ cho cuộc đời. Dự án ấy mang khát vọng của chúng tôi về một thế hệ trẻ không chỉ dũng cảm khởi nghiệp, mà còn biết bắt đầu từ chính những giá trị văn hóa truyền thống. Tôi tin văn hóa không phải để trưng bày trong phòng kính mà cần được sống, được bay xa, được phát triển.

Và tôi mong những người trẻ như chúng tôi sẽ không sợ hãi khi bắt đầu một điều gì mới. Bởi họ sẽ không đơn độc một mình, bên cạnh họ là tuổi trẻ, là gia đình, là bạn bè và là những lý tưởng không bao giờ tắt lửa.

Dự án "Bloom & Blow" - bước đi thoát khỏi vùng an toàn của tôi - Nguồn: Bloom & Blow Project

Màu đỏ oi bức của nắng mùa hè càng làm tôi sôi sục khí thế trong quá trình trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Bắt đầu từ việc cải thiện khả năng ngoại ngữ; tôi đưa mình vào kỷ luật và nghiêm khắc, không còn trì hoãn bởi những “cám dỗ”. Để rồi tôi đã dám nói, dám làm, dám sai và dám sửa để tôi ngày mai không còn là tôi của ngày hôm qua. Không còn ở trong vòng tròn an toàn của bản thân, tôi đã dám bước ra thế giới và vượt qua những giới hạn bản thân.

Có người nói mùa hè là khoảng lặng. Riêng tôi, mùa hè là bước nhảy. Một bước nhảy về phía trước, không hoàn hảo, nhưng chân thật và đầy năng lượng. Có thể tôi chưa đi xa, nhưng tôi đã bắt đầu. Mùa hè của tôi không chỉ là khoảng thời gian để “nghỉ” – mà là để “sống”. Sống hết mình như sắc phượng cháy đỏ giữa sân trường. Như trái tim tôi, đang đập rất mạnh, cho một lý tưởng rất trẻ.



 

Tag: