Duyên Dáng Việt Nam

Vì sao phụ nữ cần phải có một người đàn ông bên mình?

Thụy Phúc • 27-12-2017 • Lượt xem: 7382
Vì sao phụ nữ cần phải có một người đàn ông bên mình?

Một người đàn bà sẽ không thể được gọi là đúng nghĩa đàn bà nếu như cả đời chưa từng đầu ấp môi kề một người đàn ông nào.

Thượng đế sinh ra đàn bà là bởi vì có đàn ông trên đời. Đàn ông sinh ra không chỉ làm cân bằng giới tính cho loài người mà còn làm cân bằng phụ nữ. Nếu đàn bà gọi là âm thì đàn ông gọi là dương. Có âm thì phải có dương. Cũng như trái đất, không thể thiếu mặt trăng cũng không thể thiếu mặt trời.

Người phụ nữ được ví như cái cây. Còn đàn ông ví như mặt đất. Cái cây ấy muốn xanh tươi thì cần phải dựa hơi vào đất để mình màu mỡ, đơm hoa kết trái. Một người đàn bà không có đàn ông, họ sẽ mang một khoảng trống vắng trong tâm hồn và trở thành đặc biệt, như quả bóng lơ lửng trong không trung chẳng biết dừng ở đâu, đậu ở đâu, vô định, vô nghĩa.

Đàn bà càng mạnh mẽ càng cần phải có người đàn ông. Sự xuất hiện của họ trong đời sẽ như một điểm nhấn làm hoàn thiện thêm tính cách và những khát vọng trong bạn. Nếu một người đàn bà luôn vịn cớ mình mạnh mẽ và nói tôi chẳng cần anh nào cả, có khi họ biến thành đàn ông rồi cũng nên.

Có một người đàn ông bên cạnh bạn sẽ thấy mình thêm mạnh mẽ - Ảnh minh họa 

Hãy hình dung, nếu bạn ngồi với một người đàn bà bốn mươi tuổi mà cả thanh xuân chưa một lần cầm tay đàn ông, chưa một lần đặt đôi môi trinh nguyên chạm vào một người đàn ông nào, chỉ quanh quẩn với những chuyện đâu đâu, hẳn cô ấy sẽ là một người thật khác thường.

Đương nhiên, đã là đàn bà thì ai cũng cần có cho mình một bờ vai mạnh mẽ để dựa vào. Dựa vào không hẳn là sự dựa dẫm, trông đợi một điều gì to tát. Mà là để đánh dấu, nhắc nhở bản năng của phái yếu, để thức tỉnh những bản ngã sinh lý và yêu đương phía trong trái tim mỗi người phụ nữ. Chỉ khi người đàn ông chạm vào thân thể bạn, trong đắm đuối yêu đương, bạn mới thấy những tuyệt vời của cảm giác đang lên tiếng từ sâu thẳm lòng bạn.

Đàn bà sinh ra trên đời, đương nhiên rồi là để được yêu thương đó thôi. Quyền của họ là được dựa vào một người đàn ông nào đó để yêu và được yêu, cũng như họ có quyền khóc khi đau khổ hoặc vòi vĩnh người mà họ yêu thương, trao gửi. Chỉ có đàn bà dại dột mới tự khóc một mình, tự làm mọi việc một mình và tự làm cả bố của một đứa trẻ nào đó.

Họ sẽ là người mang đến cho bạn một thứ giá trị thiêng liêng, đó chính là tổ ấm - Ảnh minh họa 

Đàn bà dại mới vội vàng tước đi vị trí của một người đàn ông trong đời mình. Dù bạn có hoàn hảo bao nhiêu, giàu có và kiên cường bao nhiêu, bạn vẫn cứ là đàn bà. Bạn vẫn cứ phải có một kẻ mạnh bên cạnh, để những bước đi trong đường đời bớt chông chênh. Đàn bà có đẹp đẽ bao nhiêu, gợi cảm bao nhiêu, chân có dài có thẳng, môi có nồng nàn quyến rũ, vòng eo 56cm đầy khiêu khích mà không có một gã đàn ông để sở hữu, để ngắm nhìn và khen ngợi, thì mọi thứ kia là vô nghĩa hết.

Nếu thượng đế sinh ra một người đàn ông, chắc chắn sẽ có một người đàn bà ra đời. Bạn từ chối một người đàn ông, khác nào từ chối cái bản năng sinh tồn và yêu đương trong chính bản ngã của mình. Đàn bà khôn ngoan là dám sẵn sàng yêu hết lòng dẫu đau khổ, sẵn sàng gạt bỏ gã đàn ông bội bạc này để kiếm một đàn ông khác tốt hơn. Hành trình hạnh phúc cũng giống như một cuộc săn mồi bất tận mà thợ săn đôi khi lại chính là con mồi.

Không có đàn bà nào mà cả đời không nghĩ tới đàn ông. Bản năng đàn bà cho thấy, càng khổ đau càng đổ vỡ thì ham muốn kiếm tìm sự hoàn hảo ở một đàn ông khác là vô cùng. Họ có thể khóc, có thể nói “không” nhưng chắc chắn, lòng họ vẫn đầy những khát khao, tìm kiếm.

Trên đời, hẳn không có đàn bà dại. Cho dù họ có từng thất bại trong hôn nhân hay chưa may mắn trong tình yêu. Nhưng ở đâu đó, vẫn còn rất nhiều bờ vai mạnh mẽ cho các cô nàng kiếm tìm và hi vọng.

Chỉ cần đừng bao giờ nói: Tôi không cần đàn ông thì đàn ông sẽ đến!