Duyên Dáng Việt Nam

Một buổi chiều nói lời yêu thương

Trần Diệp • 05-02-2018 • Lượt xem: 2637
Một buổi chiều nói lời yêu thương

Buổi lễ mừng công và giao lưu của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại sân vận động Thống Nhất có lẽ là buổi giao lưu nhiều cảm xúc nhất của cả cầu thủ và người hâm mộ. HLV Park Hang-seo đã rơi nước mắt sau clip và bài hát dành tặng riêng cho ông. Các cầu thủ Hồng Duy, Công Phượng cùng ca sĩ Mỹ Tâm đã khiến khán giả bật cười thích thú vì tình huống tặng son bất ngờ.

Chiều 4.2, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã có buổi giao lưu cùng người hâm mộ TP.HCM. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí náo nhiệt nhưng đầy tình cảm ấm áp của người hâm mộ dành cho đội tuyển của chúng ta. Có cả những giọt nước mắt cảm động và những tràng cười vui, hơn hết là không có vị trí ngôi sao trong buổi giao lưu này, tất cả đều được nhắc đến với sự tôn trọng như nhau.

Mặc dù 17 giờ chương trình mới bắt đầu nhưng không khí tại sân vận động Thống Nhất từ 14 giờ đã náo nhiệt: người hâm mộ trong những chiếc áo đỏ, băng rôn, miếng dán quốc kỳ... đã tập trung về đây và những người bán "phụ kiện cổ vũ", dân bán vé chợ đen cũng không bỏ lỡ dịp "làm ăn" ngon lành này. 25 nghìn vé được ban tổ chức phát miễn phí cho các đoàn thể và cá nhân like và share fanpage của CLB TP.HCM nhưng rất nhiều vé mời vẫn đến tay những người bán vé chợ đen, được những người này bán với giá từ 100 nghìn đến 200 nghìn. Giá tiền giữ xe cũng lên đến 20 nghìn/chiếc. 

Buổi giao lưu tại TP.HCM là chương trình được làm tốt nhất từ khi U23 về nước và đã có những điểm nhấn đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Chương trình được gói gọn trong 90 phút (bằng thời gian chính thức của một trận đấu), sân khấu được thiết kế hình quả bóng. Màn chiếu clip những khoảnh khắc đầy cảm xúc của HLV Park tại giải đấu vừa qua trong tiếng hát của ca sĩ người Hàn Quốc Cho Mae Ryong và các em thiếu nhi với ca khúc Arirang là tiết mục đã làm vị HLV này rơi nước mắt. Trong lúc giao lưu, ông đã không ngừng cảm ơn người hâm mộ. Những cầu thủ của chúng ta luôn miệng cười tươi với người hâm mộ, bày những trò vui, nghịch ngợm đúng như tuổi trẻ của các bạn. Hai cây son đã được Hồng Duy (biệt danh Duy Pinky) được Công Phượng đem ra "rao tặng" cho khán giả nhưng một trong hai cây đã được tặng cho ca sĩ Mỹ Tâm. Ca sĩ này cũng đã "lầy lội" không kém khi vừa hát vừa son môi.

Duy Pinky cũng đã thể hiện khả năng ca hát của mình khi cùng hòa chung giọng ca Mỹ Tâm trong ca khúc Niềm tin chiến thắng. Trong buổi giao lưu, đội trưởng Lương Xuân Trường đã chia sẻ rằng để U23 là một tập thể đầy sức mạnh, trước mỗi trận đấu, anh đều nhắc đồng đội hãy chiến đấu vì  người hâm mộ và màu cờ sắc áo. Ngoài Mỹ Tâm, ca sĩ Phương Thanh và Nguyên Vũ cũng tham gia biểu diễn trong chương trình. 

Đây cũng là chương trình duy nhất, những con người thầm lặng đứng sau chiến công của đội tuyển được vinh danh trên sân khấu: phụ huynh của Công Phương, Hồng Duy và Xuân Mạnh, các trợ lý HLV, chuyên gia thể lực và các bác sĩ.... Phút giây các cầu thủ tặng hoa tri ân những đóng góp thầm lặng này đã khiến cho cả người tặng hoa, người nhận hoa và khán giả rưng rưng cảm động. 

Không có buổi giao lưu nào diễn ra thành công mà không có sự "hợp tác" đáng yêu của người hâm mộ. Khán giả đã thể hiện sự hâm mộ của mình một cách văn minh và đầy tinh thần tuổi trẻ: những chiếc bảng cổ động với dòng chữ nghịch ngợm như "Này anh đội trưởng ơi, cảm ơn anh", "Đức Chinh - Chinh bún chả" hay "Mắt híp như sợi mì, không sao cả em vẫn thích vì em gọi đó là chất" đã được giơ lên, những tiếng hú hét tán thưởng không chỉ dành cho cầu thủ mà còn dành cho tất cả những người được nhắc tên trên sân khấu, khi Mỹ Tâm cùng các cầu thủ hát Niềm tin chiến thắng, các bạn trẻ đã bật sáng điện thoại và đưa tay theo giai điệu... Cuối buổi, họ đã đi ra khỏi sân vận động, xếp hàng dài cả mấy chục mét hai bên đường một cách trật tự vẫy tay tạm biệt các cầu thủ. Những hình ảnh này có lẽ là một trong những động lực khiến các đầu thủ có thêm sức mạnh chiến đấu ở những giải sau.

Nhìn chung buổi lễ diễn ra ngắn gọn, có cảm xúc nhưng cũng có điều đáng tiếc ở những câu hỏi giao lưu. Không có gì mới mẻ hơn ngoài những câu hỏi đã được hỏi đi hỏi lại trong tất cả các buổi giao lưu từ trước đến tối qua, MC vẫn cứ đùa một câu không duyên lắm: "Cô ơi, có rất nhiều bạn nữ muốn làm con dâu cô", đề nghị Văn Thanh sút bóng và làm lại động tác ăn mừng bàn thắng... Nếu không có những câu hỏi về các giải đấu tiếp theo, về trăn trở hay mong muốn của các cầu thủ... thì nên "bày trò" vui kiểu như các cầu thủ sẽ biểu diễn tài năng tâng bóng, sút bóng hay những tài lẻ đàn hát, nấu nướng, 1 phút diễn kịch... hơn là bắt họ lập đi lập lại những câu trả lời mà ai quan tâm đến đội tuyển cũng đã biết.